"Người phụ nữ không tin bác sĩ chẩn đoán mãn kinh, cầu xin xét nghiệm và phát hiện sự thật kinh hoàng"
Năm 2015, khi bước vào giai đoạn trung niên, Karen Yardley cảm thấy cơ thể yếu và mệt mỏi hơn, nhưng cô cho rằng đó chỉ là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Các triệu chứng của cô bao gồm chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi và tâm trạng tiêu cực. Khi đi khám, bác sĩ cho biết đó chỉ là dấu hiệu của quá trình mãn kinh. Trong hai năm sau, Karen phải sống chung với những triệu chứng khó chịu, như đau đầu mỗi sáng, mất ngủ, và tay chân yếu ớt. Dù đã nhiều lần khám bệnh, bác sĩ vẫn khẳng định đó là giai đoạn bình thường của phụ nữ. Cô cũng đi kiểm tra thị lực nhưng không phát hiện bất thường nào.
Karen được chỉ định sử dụng liệu pháp hormone thay thế (HRT) và thuốc chống trầm cảm, nhưng tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Cô cảm thấy cô đơn và không ai hiểu mình. Khi sức khỏe kiệt quệ, cô phải vào viện và yêu cầu bác sĩ cứu giúp. Kết quả chụp MRI cho thấy cô có một khối u lớn trong não, chèn lên dây thần kinh thị giác. Sau ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, bác sĩ đã thành công trong việc cắt bỏ hoàn toàn khối u, nhưng cô phải thay một phần hộp sọ bằng kim loại và cố định bằng 20 đinh bấm.
Karen đã sống sót sau khi phát hiện khối u trong não là u lành, nhưng nó đã làm chân cô hoạt động kém hơn. Cô cảm thấy vui vì không phải ung thư, nhưng tiếc vì khối u được phát hiện quá muộn. Karen nhận ra giá trị của cuộc sống và tầm quan trọng của gia đình.



Source: https://afamily.vn/khong-tin-loi-bac-si-noi-co-chi-dang-man-kinh-nguoi-phu-nu-van-xin-de-duoc-xet-nghiem-ky-hon-thi-phat-hien-dieu-kinh-khung-nay-20180406161521753.chn